Chờ vợ ký đơn ly hôn, tôi bàng hoàng khi bức tranh treo tường bất ngờ rơi xuống.
Tôi biết mình đã sai với vợ con. Sau hôm nay, mọi người có thể chỉ trích tôi, nhưng tôi cần lời khuyên để vượt qua tình huống này. Vợ tôi là người hiền lành, chăm sóc mẹ chồng liệt giường suốt 7 năm và luôn ân cần, chu đáo. Mẹ tôi rất quý con dâu, thường đưa hết lương hưu cho cô ấy. Dù có vợ tốt, tôi vẫn không tránh khỏi cám dỗ bên ngoài. Hơn một năm trước, sau khi vợ sinh con thứ hai, tình cảm vợ chồng giảm sút do cô ấy dành quá nhiều thời gian cho mẹ chồng và con cái. Tôi đã bắt đầu có quan hệ ngoài luồng nửa năm trước, từ tri kỷ thành mối quan hệ phức tạp mà khó thoát ra.
Một tháng trước, người tình của tôi thông báo có thai, buộc tôi phải lựa chọn. Sau nhiều năm vất vả, vợ tôi vẫn bên cạnh mà không phàn nàn. Tôi đã tính bỏ vợ để chịu trách nhiệm với nhân tình, thậm chí tìm luật sư để chia tài sản và quyền nuôi con. Khi quyết định về nhà để đưa đơn ly hôn, tôi nhận ra vợ mình vất vả chăm sóc gia đình. Trong lúc xem tivi, tôi phát hiện bức tranh treo tường rơi xuống và bên trong là tờ đăng ký kết hôn của chúng tôi, mà vợ tôi đã giấu kín. Nhìn lại, tôi thấy vợ vẫn luôn chịu đựng và không hề kêu ca.
Tôi đang gặp khó khăn vì người tình đã có thai, trong khi tôi không thể giúp gì cho cô ấy. Tôi không muốn thoái thác trách nhiệm, nhưng cũng lo sợ việc kể cho vợ sẽ dẫn đến đổ vỡ. Tôi không muốn sống trong lừa dối. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.


Source: https://afamily.vn/dang-ngoi-cho-vo-ky-don-ly-hon-toi-bang-hoang-khi-buc-tranh-treo-tuong-tuot-moc-roi-xuong-de-lo-mot-vat-ben-trong-20200730082016635.chn